Dự hội Gala – Thơ Bích Thục

22/08/23 – 10:08

Tác giả Bích Thục

 

DỰ HỘI GALA…
(Kỷ niệm đẹp)

Hôm nay về với Hội An
Dự Gala… thật chứa chan nghĩa tình
Bắc…Trung… Nam… cả nước mình
Cùng nhau hạnh ngộ tôn vinh bao người

Trái tim tình nguyện xây đời
Nối vòng tay giúp muôn nơi ấm lòng
Vườn hoa nhân ái thắm hồng
Nhẹ nhàng dịu tỏa… hương nồng nàn hương
 
Về đây… thương lại càng thương
Trẻ già trai gái muôn phương kết đoàn
Tiết thu tháng Tám nồng nàn
Mình cùng cảm nhận tình thân diệu kỳ

Để rồi tim mãi khắc ghi
Đủ duyên kết nối… ta thì hẹn nhau
Miền cao, hải đảo, vùng sâu…
Đồng bào vùng lũ… càng cần giúp thêm…

Mong cho chân cứng đá mềm
Cầu cho sức khỏe dẻo bền dài lâu
Tiếp xây cuộc sống đượm màu
Trái tim tình nguyện… mãi giàu đẹp sao!

19/8/2023

Ảnh tác giả cung cấp

Bích Thục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: