18/08/23 – 09:08

DU NGOẠN ĐẦU THU
Huynh và hai muội về quê
Giỗ ngày hợp kị cùng kì năm xưa
Ơn trời nhẹ mấy hạt mưa
Không gian mát dịu sáng trưa đỡ nồng
Hoàn tất công việc đã xong
Anh em con cháu một lòng ngao du
Đảo chè đang dịp đầu thu
Là nơi đoàn đến vào khu đồi chè
Thoạt nhìn cảm thấy thích ghê
Hàng ngang thẳng lối chỉnh tề song song
Hàng dọc được dẫn lượn vòng
Uốn theo sườn núi đường cong gọn gàng
Mải mê vẻ đẹp dịu dàng
Huynh cùng hai muội vội vàng chụp ngay
Bầu trời lất phất mưa bay
Ẩn vào trong ảnh đong đầy tình thân
Giàu nghèo ai biết đong cân
Tình thương huynh muội mới cần lắm sao
Mong rằng cùng giọt máu đào
Con cháu đùm bọc ai nào chẳng vui
Đảo chè ghi nhận thắm tươi
Mỗi tình huynh muội trên đồi xứ Thanh.
02/8/2023

Con cháu và dì cháu
Lê Hữu Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân