03/07/23 – 01:07

DU THUYỀN…
Nơi đây rộn rã bến vui
Thuyền nan chở khách dạo chơi dặt dìu
Tràng An sông nước như thêu
Núi non hùng vĩ đáng yêu in hình…
Lái đò những dáng kiều xinh
Êm êm nhẹ lướt… bồng bềnh mây trôi
Qua dòng hang động thiên thai
Thương em cô lái hình hài đổ nghiêng!
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân