31/07/23 – 09:07

DÙNG DẰNG SA PA
Dùng dằng câu ở câu về
Chân khe suối níu, bùa mê sương mù
Mấy ngày vãn cảnh thiên thu
Ngọt ngào tiếng Bản, lời ru gió rừng.
Chưa đi chưa biết câu thương
Đi rồi mới tỏ rõ đường tình yêu
Chẳng ai phân biệt giàu nghèo
Cơm măng, cháo bẹ sớm chiều thảnh thơi.
Vô tư tuổi thọ mỉm cười
Chín mươi leo dốc vượt đồi phăm phăm
Nhà sàn mở cửa quanh năm
Không lo trộm cắp, đêm nằm giấc yên.
Đời như thế khác gì tiên
Đất lành chim đậu nên miền Mường Hoa
Sa Pa tình trải bao la
Như mây ôm núi, sương sa quanh người.
Dùng dằng chân phải lưng trời
Chân trái không dứt khỏi lời chia tay
Hẹn mai gặp lại hôm nay
Mà sao như tháng năm dài xa nhau?
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân