Dừng lại đi – Thơ Nguyễn Sương

15/03/23 – 09:03

Tác giả Nguyễn Sương

DỪNG LẠI ĐI

Dừng lại hỡi những bước chân nông cạn
Khi đồng tiền làm nhạt nhòa trái tim thiện lương
Đã khiến bao kẻ lạc lối lầm đường
Để ma túy bao trùm lên tội lỗi

Loài quỷ dữ khiến sai toàn nhân loại
Để cha xa con và vợ xa chồng
Những trái tim non nớt trắng trong
Giờ phải nhốt lương tâm đọa đày trong ngục tối

Ma túy đã khiến cho bao đứa con tội lỗi
Chẳng nhìn thấy được bóng dáng tình thâm
Loài quỷ dữ từ lâu bị giam cầm
Nay sai khiến con mình ra tay đoạt mạng

Thương mẹ già vất vả nuôi con chỉ mong con mình tương lai tươi sáng
Có ngờ đâu ma túy dắt con vào tăm tối
Những lúc tỉnh con hiền sao quá đỗi
Lúc lên cơn con lại trở thành kẻ sát nhân!

Tiền mưu cầu hạnh phúc ai cũng phải cần
Nhưng không phải bán linh hồn cho quỷ ác
Đừng nghĩ rằng mình không dùng sẽ khác
Chỉ cần mình có nhiều tiền là được đâu

Đời nay nghiệp báo sẽ đến rất mau
Ta có chắc luôn an bình đi trên phố
Khi quanh đây nào biết được trước sau
Kẻ sát nhân ẩn sau nụ cười thánh thiện

Dừng lại đi xin đừng ngụy biện
Cám dỗ đồng tiền cuốn theo cuộc sống mưu sinh
Hãy để lương tâm trở lại chính mình
Đừng bán rẻ linh hồn cho ác quỷ 

Vì thế hệ tương lai nên ta phải biết nghĩ
Đừng để cháu con đắm chìm trong trụy lạc u mê
Đất nước ta liệt oanh một thời bao thế hệ
Những mầm non đất nước sẽ về đâu?

Bên ngoài, kẻ thù còn lăm le kế sâu
Làn khói trắng đắm chìm sao giữ nước?
Nhân dân ta đồng lòng quyết tâm sẽ được
Đẩy lùi xa ma túy để cuộc sống bình yên!

Ảnh tác giả

Nguyễn Sương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: