
ĐƯỜNG VẮNG
Đường vắng anh con phố buồn hiu hắt
Đêm trăng tà bốn bề trong yên lặng
Làng quê em cũng im lìm thanh vắng
Em thao thức vô vọng bước anh về.
Bao thu rồi em lặng lẽ miền quê
Bên xóm nhỏ nhớ cuộc tình nông nổi
Ngày tháng trôi bên cuộc đời lặn lội
Anh đã quên em khóc tình chia lối.
Đường tình yêu bụi phủ bước chung đôi
Lá vàng rơi trên đường mòn lối cũ
Sao đời em đắng hoài tình luôn phụ
Giọt lệ tròn rơi lặng lẽ tái tê.
Mắt trông ngóng chẳng thấy bóng anh về
Em lầm lũi đường cô đơn lại bước
Với xót xa trên đường đời xuôi ngược
Chiều nhạt nhòa lặng bước bóng lẻ loi.
Sài Gòn, ngày 22/7/2023
Quốc Trung

