19/05/23 – 09:05

DUYÊN LÀNH THÁNG BA
Chiều tháng Ba, nắng vàng trải nhẹ
Nhớ thương ai, nhắc khẽ tình lang?
Em cô gái mơ ước hồng nhan
Dệt mộng vàng, xuân sang bến đợi!…
Chiều hoàng hôn, hương tình tươi mới!
Biển nhớ thuyền, hướng tới bên nhau.
Nơi biển hẹn, ta bắc nhịp cầu
Để tơ duyên đậm sâu tha thiết!…
Bến hương yêu, người ơi có biết?
Tình yêu chàng da diết dường nào!
Đêm buông xuống, sóng biển dạt dào
Trăng nghiêng mình trên cao soi bóng.
Vầng nhật nguyệt ru hồn vào mộng.
Tháng Ba về, ước mộng tình thơ
Suốt canh thâu, sầu thương trăn trở.
Bến chờ thuyền, sao nỡ trùng khơi?
Tháng Ba về, tình em chờ đợi.
Mong dịp may, cơ hội gặp anh.
Ta bên nhau mộng đẹp tình xanh.
Xây hạnh phúc, duyên lành thắm mãi!…
Huỳnh Thị Quý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân