17/08/23 – 08:08

DUYÊN
(Kính tặng thầy: Thích Tịnh Hạnh.
A di đà Phật, Thầy!)
Hoan hỉ gặp sư phụ
Giữa nước Mỹ bao la
Bao câu chuyện quê nhà
Thầy sẻ chia tâm sự.
Những bài kinh Thầy giảng
Những buổi pháp con nghe
Đời sẽ được chở che
Khi làm nhiều việc tốt.
Ngày mai rồi ngày mốt
Cuộc đời sẽ dần qua
Nhận cái gì trong ta
Để ra đi thanh thản
Nghe lời Thầy dạy, giảng
Con hoan hỉ biết ơn
Nhưng chẳng có gì hơn
Chúc sư Thầy mạnh khỏe
Tuổi đời còn rất trẻ
Hạnh, đạo rất cao niên
Cuộc sống được an nhiên
Phật đạo sớm viên thành.
Nam mô a di đà Phật.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÁC GIẢ VÀ CÁC CON GẶP THẦY THÍCH TỊNH HẠNH:
Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân