10/07/23 – 03:07

EM CÓ VỀ LẠI BUỔI HOÀNG HÔN
Em có về lại buổi hoàng hôn
Để thấy nhớ thương, nhớ dập dồn
Nhớ bao chiều tím ta chung bước
Nhớ khói lam chiều, nhớ nhớ hơn
Em có về lại buổi hoàng hôn
Trời mưa qua ngõ chiếc cầu trơn
Có tay anh vịn, tay anh vịn
Một chút đường trơn, chút dỗi hờn
Em có về lại buổi hoàng hôn
Để nghe chiều xuống, xuống gần hơn
Bếp rơm mẹ nấu mùi lan tỏa
Có một mùi hương, tận cuối thôn
Em có về lại buổi hoàng hôn
Để níu tay anh, với nụ hôn
Để không còn giận, không hờn giận
Lúa reo vàng óng, vàng óng hơn
Em có về lại buổi hoàng hôn
Nắng quái chiều hôm, nắng chiều hôm
Sầu riêng chín rụng mùi thương nhớ
Thương cả cánh đồng mưa ướt trơn…
Tống Thu Ngân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân