17/08/23 – 09:08

EM ĐÃ ĐẾN
Em đã đến cảnh rừng hoang bóng ngã
Sáng một vùng dáng thon thả hồn say
Tựa lưng đồi giàn hoa đỏ ngất ngây
Như góp nhặt chở đong đầy ký ức…
Yêu cái thuở nụ cười duyên màu mực
Vẻ vào đời ôi thả sức ước mơ
Phải chăng em sao cứ mãi dại khờ
Nét ẩn chứa khiến lời thơ tôi ngõ
Ở đâu đấy mắt trông xa thấu rõ
Không gian nào nàng chối bỏ tình phai…
Yêu đắm say tôi ngu ngốc đường dài
Ôm giấc mộng chở nắng mai lời hứa…
Thôi em nhé cớ sao người lần lựa
Hãy thả mình tựa cửa ngắm hoàng hôn
Siết vòng tay cả ánh mắt tâm hồn
Đôi tim hướng trao nụ hôn nồng ấm…
Em đã đến mùa thu nay ngàn dặm
Nắng bên đời vị thắm mối tình si…!
Tháng 8/2023

Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân