26/07/23 – 02:07

EM MONG CHỜ MÙA THU
Em vẫn mong… mong chờ mùa thu
Trời đất vi vu gió bụi mù
Lá vàng hóa kiếp thương hóa kiếp
Một cảnh trần ai vẳng tiếng ru
Em vẫn mong… mong chờ mùa thu
Dừng thôi nhịp bước đã lãng du
Một chiều tim tím thương tim tím
Một kẻ xa nhà nhớ thiên thu
Lạc bước trần ai, bước trần ai
Cảnh cũ buồn hiu gió lắt lay
Ai về bên bến sông Tương đó
Có kẻ đường xa nhớ nhớ ai
Ngày mai, ta hẹn một ngày mai
Mơ khúc tương phùng tay nắm tay
Hoa mơ nở trắng, hoa nở trắng
Cả một trời yêu ai hôn ai
Đường thu hai ngỏ đã chia xa
Mơ ước làm chi chuyện thiết tha
Mong mùa thu cũ, mùa thu cũ
Hai kẻ chờ nhau nhớ thiết tha…
Tống Thu Ngân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân