Em ơi có phải – Thơ Quế Nguyễn

18/09/23 – 10:09

Tác giả Quế Nguyễn và phu nhân

 

EM ƠI CÓ PHẢI…

Em ơi có phải, hè vừa sang ngang
Cúc đã nở hoa, sắc thắm nắng vàng
Thu cũng đã về, chứa chan niềm nhớ
Nhắc nhở đôi mình, từ thuở yêu thương
Trên mỗi nẻo đường, gió nhẹ đầy hương

Em ơi có phải, thiên đường giấc mơ
Xin gắng chờ nhau, hạnh phúc mong chờ
Đừng để một mình, bơ vơ hình bóng
Tiếng nói cõi lòng, còn đọng hơi sương
Bởi cuộc đời này, còn đó vấn vương

Em ơi có phải, đông mùa uyên ương
Khi màu hoa xinh, đan kết phố phường
Minh chứng rể hiền, cô dâu tần tảo
Mặc dù dòng đời, giông bão nhặt thưa
Thủy chung đôi lòng, sớm tối đón đưa

Em ơi anh hỏi, xuân về hay chưa!
Trong con tim anh, nói sao cho vừa
Chỉ cầu mong em, về chung một lối
Sẻ chia ngọt bùi, sớm tối bên nhau
Nguyện cả một đời, mãi mãi ngàn sau!

17/9/2023

Quế Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: