02/08/23 – 07:08

EM RẤT HUẾ
Em rất Huế… giữa khung trời thơ mộng
Khiến thu vàng… khát vọng lẫn hờn ghen
Nắng chiều buông… dõi theo bước chân em
Giấu nỗi nhớ… bên thềm hồn ngơ ngẩn
Em rất Huế… nét duyên không pha lẫn
Tựa Hương Giang… sâu thẳm nỗi trầm tư
Mãi ngọt ngào… trong hương sắc mùa thu
Dịu êm như… chiều ru lời của gió
Em rất Huế… nên lòng ta mãi nhớ
Yêu Huế rồi… muôn thuở chẳng hề phai
Hẹn Hương Giang… một ngày ta trở lại
Huế và ta… vẫn mãi mối tình đầu…
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân