07/07/23 – 07:07

EM…
Em chợt đến trong nhẹ nhàng thầm lặng
Mái tóc dài chấm xõa đến ngang vai
Làn da trắng nét duyên ngầm ẩn hiện
Đôi mắt tròn đen láy một trời yêu.
Em là ai như từ trong sâu thẳm
Trái tim này thổn thức đã bao đêm
Ta thầm ước một lần tay nắm chặt
Ngắm hoàng hôn nghe biển hát rì rào.
Chào mùa thu nắng vàng tươi rực rỡ
Chân bước đều rộn rã trên triền đê
Tay trong tay nghe tim mình thổn thức
Gió đông về ấm áp một bờ môi.
Ước một lần ta sánh bước bên nhau
Trên con đường làng quê thơm lúa mới
Giữa biển trời trong xanh màu hạnh phúc
Chuyện tình mình thắm đỏ màu phượng yêu.
Bình An
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân