18/09/23 – 02:09

EM TÔI
Em gái tôi tuổi bảy ba
Ở đâu có cháu ấy là nhà cô
Cuộc đời cõng chiếc ba-lô
Niềm vui nhẩy nhót Nam vô Bắc vào.
Ngày mở cửa gặp câu chào
Đêm đau ốm có bạn bầu, cháu chăm
Dạy học ngót ba mươi năm
Chữ tâm, chữ hiếu luôn nằm trong tim.
Xưa từng vất vả ngày đêm
Chăm sóc cha mẹ vẫn êm nụ cười
Trò ngoan nay lớn thành người
Tìm đến cô giáo trao lời biết ơn.
Bảy ba tuổi vẫn xanh rờn
Như cây trên dải Trường Sơn quê mình
Nghệ An mảnh đất hiển linh
Vì non vì nước khai sinh Bác Hồ.
Đất reo suối chảy thành thơ
Em tôi tiếp nối giấc mơ cuộc đời
Ở hiền đầu óc thảnh thơi
Chân vui nhẹ bước dưới trời tự do!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân