29/07/23 – 07:07

EM VÀ TÔI
Em như tia nắng trong tôi
Em như hơi ấm từ đôi tay mềm
Em như hơi thở dịu êm
Em như làn gió êm đềm sớm mai
Tôi như con mễn con nai
Thấy tia nắng sớm vui hai ba ngày…
Tôi như đá lạnh cóng tay
Thèm một hơi ấm sưởi ngày đông sang
Tôi như cơn sóng rộn ràng
Vỗ về bờ cát cho nàng nghỉ ngơi
Tôi như dông bão chơi vơi
Cồn cào nhung nhớ bên đời của em.
Tôi trang sách cũ đã xem
Em hương giấy mới mùi kem thơm nồng
Tôi như mưa gặp cầu vồng
Em thêm rực rỡ xuân hồng đôi mươi!
Em và Tôi thấy lực cười
Chuyện tình cổ tích đôi mươi học trò…!

Nguyễn Minh Thìn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)