06/09/23 – 01:09

EM VẪN ĐỢI
Hè đã đến phượng hồng che bóng nhỏ
Em chờ ai không dám ngỏ lời anh!
Tuổi xuân qua đôi tim mãi thì thầm
Xin cái hẹn tình vẫn xanh người nhé!…
Đôi mắt ấy trỗi nhịp yêu mạnh mẽ
Xóa hờn ghen ta bước nhẹ vào đời
Sân trường đây chen nỗi nhớ ngàn khơi
Hoa phượng đỏ như đón mời khoảng vắng!…
Em vẫn mãi màu tím yêu trầm lặng
Tình nồng say mang nặng kiếp đa đoan!
Nào phải đâu hư ảo sẽ huy hoàng
Em vẫn đợi khi hè còn chút nắng!…
*Riêng tặng một người em!

Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân