07/09/23 – 07:09

EM VỀ PHÚ THỌ CÙNG ANH
Em về Phú Thọ cùng anh
Đất nuôi đồi cọ, chè xanh bạt ngàn
Chênh chao sóng nước sông Hồng
Qua cầu in bóng bên dòng sông Lô
Sông Đà sóng lượn nhấp nhô
Ba sông gặp gỡ nên thơ Việt Trì
Bạch Hạc ơi biết nói gì
Hồ văn Lang đẹp nhất nhì phố đêm
Nghe dư vị đậm đà thêm
Cá sông kho trám mâm cơm thắm tình
Làng quê êm ả thanh bình
Cọ xòe ô đứng rung rinh vẫy chào
Đồng xanh cò trắng nghiêng chao
Con đò bến nước đã vào miền thơ
Chỉ còn em đứng ngẩn ngơ
Từ trang sách sử bây giờ ngân vang
Vua Hùng đất tổ hồng hoang
Đền Hùng con cháu dày ơn lưu truyền
Một chiều Phú Thọ giao duyên
Điệu xoan ai hát ngọt miền trung du.
Lệ Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân