28/07/23 – 09:07

GẶP LẠI TUỔI MƯỜI LĂM
Bỗng đâu
gặp tuổi mười lăm
Bỗng đâu
hồn tỏ trăng rằm
mênh mang.
Lâng lâng
trong cõi mơ màng
Ngỡ mình tứ thập
giáo làng
năm xưa…
Em bay
đôi cánh say sưa
Ta đi
chân bẫng non trưa
nắng đầy…
Em thì
má phớt hây hây
Hồn ùa những gió
trời, mây bồng bềnh.
Ta trôi
giữa kiếp lênh đênh
Tay mò cơm gạo
tim dềnh
nhịp thương.
Hăm lăm năm
một chặng đường
Em mùa quả ngọt,
ta tường nhân sinh.
Gặp nhau
một thuở bình minh
Tuổi mười lăm
đủ nhân tình
hôm nay!
Nguyễn Hồng Báu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân