Gặp thu nơi cửa biển – Thơ Ton Duy

22/08/23 – 10:08

Tác giả Ton Duy

 

GẶP THU NƠI CỬA BIỂN

Từ bao giờ thu thả gió vào thơ
Một chut heo may dâng tình lên se sẽ
Biển xanh lắm và chân trời xa lắm
Mùa những lứa đôi đi giữa lối thu về

Lắng nghe em, con sóng xô bờ
Hát mãi bản tình ca muôn thuở
Trời trong vắt chim bay vào nỗi nhớ
Để biển dạt dào, đôi lúc hóa ngẩn ngơ

Ta đến bên em một sớm rộn ràng thơ
Song ca khúc dạt dào tình biển
Khúc dạo ngân nga lưỡi sóng mềm tha thiêt
Như thực như mơ ngây ngất cặp môi thu

Và, êm êm biển vỗ khúc ru
Cho hồn ta mênh mang biển thức
Trộn cả tiếng cười vào cồn cào trăng nước
Đôi chân trần hát với sóng long lanh

Sao giống như cổ tích thuở xa xanh
Một chut ngẫu nhiên và tất nhiên của biển
Kìa cánh buồm mang tình ta bát ngát
Và thế là bất giác ta say.

Ton Duy

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: