01/06/23 – 07:06

GIẤC MƠ ĐÊM
Giấc mơ đêm ta lạc về nơi ấy
Giữa vùng trời hoa cỏ với trăng sao
Ta miên man trong tiếng khóc thét gào
Hòa sóng biển vổ vào bên vách núi.
Ta lịm dần trong vết thương hờn tủi
Đôi chân trần lủi thủi một mình ta
Đi lang thang trong cõi tạm ta bà
Nhặt niềm vui suốt chặng đường phiêu bạt.
Em đi rồi bỏ hồn ta tan nát
Mây bơ vơ trôi lạc dưới trăng tàn
Gió buồn theo sầu biệt khúc ly tan
Sương thay lệ cuộn tròn rơi khóe mắt.
Lời yêu xưa rất nồng nàn chân thật
Nỡ lòng nào quên mất thật xót xa
Để tim đau lịm ngất dưới đêm tà
Mây theo gió mãi hoài nơi vô định.
Sài Gòn, ngày 27/5/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân