Giấc mơ thu – Thơ Phạm Quốc Tý

28/08/23 – 02:08

Tác giả Phạm Quốc Tý

 

GIẤC MƠ THU

Đêm
cái vòi bạch tuộc thò ra
Nắm lấy giọt sương trong suốt
Vầng trăng thu trên cao
Thả xuống không gian màn bạc
Cỏ cây hoa lá ngủ yên

Trong cái mùng khổng lồ thiên tạo
Em thả hồn lang thang đi dạo
Gặp anh người đàn ông em yêu mê mệt
 thề cùng sống chết

Dưới ánh trăng thanh ta cùng nắm tay nhau đi dạo
Kể cho nhau nghe những chuyện trên đời
Vẻ tương lai của một đời người
Nơi có hai đứa mình trong đó

Tiếng côn trùng vẫn râm ran đây đó
Đánh thức những mộng mơ tuổi trẻ
Trăng đã về bên kia núi.
Đêm tàn
Ánh bình minh đang rạng
Em giật mình tỉnh giấc.
Mơ tan.

28/8/2023

Ảnh tác giả

Phạm Quốc Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: