Giận – Thơ Lê Thi

01/09/23 – 02:09

Tác giả Lê Thi

 

GIẬN

Giận hờn má lúm đồng tiền
Đánh rơi trước ngõ khăn viền em mang
Giận hờn hè đổi thu sang
Em tôi mắt biếc tình tang đến trường

Xa quê em trải dặm trường
Trăm con chim mộng vấn vương tuổi hồng
Quê nhà ai nhớ ai trông
Ngõ quê văng vắng đồng không vắng người

Giận hờn em thả nụ cười
Sang nơi phố thị duyên người cỡi trao
Giận hờn cơn gió lao sao
Loanh quanh nơi chốn vườn cao đợi mùa

Trời thu mây gió bông đùa
Mình anh đứng đợi chuông chùa ngân ngân.

Lê Thi

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: