10/07/23 – 09:07
GIAO MÙA
Thu lại về tiễn hạ rời đi
Gió râm ran muốn nói điều gì
Vạt nắng cuối ngày như nuối tiếc
Chiều trôi chầm chậm bóng tà huy
Thoảng nghe hạ rưng rưng nỗi nhớ
Sắc hoa xưa nhuộm đỏ ráng chiều
Chân ngập ngừng dáng nhỏ liêu xiêu
Bên ai đó bao điều muốn nói…
Tuổi học trò xa rồi dịu vợi
Hạ tàn còn vương vấn điều chi
Giọng ve sầu tấu khúc phân ly
Chút heo may nhuộm vàng lá đổ
Trời không xanh tầng mây loang lổ
Khắc giao mùa lối nhỏ mưa bay
Chia tay hè, thu sang mấy độ
Người vẫn xa biền biệt tháng ngày
Vườn xưa ánh mắt nào sâu thẳm
Con đường hun hút bóng hoàng hôn…
Hoa tím hay hồn thu tím biếc
Hỏi người còn có nhớ cô thôn!…
Lê Liên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân