01/09/23 – 08:09

GIAO MÙA
Sáng nay dịu mát buổi đầu thu
Nắng hạ buồn hiu vẻ thẫn thờ
Ngơ ngẩn, ngẩn ngơ, hạ tự hỏi:
Giao mùa không đợi đến rồi ư?
Thanh Phong

01/09/23 – 08:09
GIAO MÙA
Sáng nay dịu mát buổi đầu thu
Nắng hạ buồn hiu vẻ thẫn thờ
Ngơ ngẩn, ngẩn ngơ, hạ tự hỏi:
Giao mùa không đợi đến rồi ư?
Thanh Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chùm thơ Phan Huy Hùng – Tình đêm đông
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên