
GIÓ CHIỀU
Gió chiều chen cửa sổ
Hôn câu thơ đang bay
Ngoài hiên hoa bỗng thấy
Rướn mình theo lung lay
Mây trôi vài cánh bạc
Vắt lụa trắng ngọn cau
Con chim nào ngơ ngác
Tung cánh dài vội bay
Ngày qua hết một ngày
Ta như con chim dại
Ngẫn ngơ nhìn trời rộng
Không biết mình thương đau
Hoàng hôn buông dần xuống
Tím thương một góc trời
Mái đầu ngày thêm trắng
Em buồn không em ơi!
Chiều nằm bên cửa sổ
Nhìn vạt nắng hanh hao
Gió xa về gọi mãi
Em ta giờ nơi nao!
Chiều bên cửa sổ 20/7/2023

Nguyễn Mộng Phát
