
GIÓ LỘNG THÀNH QUY
Thần tài giữ lộc, giữ vàng
Ghé về Bình Định… ông sang ít nhiều
Đường mây tơ dệt liêu phiêu
Neo chân phố biển… gió chiều đu đưa
Đường Xuân Diệu… mát… dẫu trưa
Lưng trời én dệt… say sưa dốc tình
Mộng Cầm… dốc đợi bình minh
Chờ trăng hò hẹn… gọi hình bóng xưa
Anh Hàn nằm đó… hồn mưa
Khóc trăng nhớ bạn thủa xưa bến tình
Nha Trang lầu mộng nguyệt chinh
Đồi thi nhân vọng gọi hình chiêm bao
Quy Nhơn sóng biển rì rào
Cầu dài Nhơn Hội… khát khao đợi nàng!
Hàng dừa xoả tóc mơ màng
Mường Thanh điểm hẹn… diệu dàng lời thơ
Nguyên Tiêu ấm áp mây tơ
Ngọt từng con nắng… bến bờ hẹn nhau
Nhớ nhau… vị mặn thêm giàu
Gừng cay nồng ái… hãy mau tìm về?
Ai ngồi ngắm biển bên tê?
Mà thương gió lộng… tràn về thành Quy?
Nguyễn Văn Ngãi
