22/07/23 – 03:07

GIỖ MẸ 5/6/1983
(Quý Hợi)
Đã chẵn bốn chục năm trời
Con không còn mẹ trên đời mẹ ơi!
Thương mẹ nỗi nhớ đầy vơi
Giờ con vẫn nhớ những lời mẹ răn.
Tháng năm vất vả khó khăn
Thân cò lặn lội làm ăn tảo tần
Đông con mình mẹ chuyên cần
Đường xa dặm thẳm đôi chân miệt mài.
Mưu sinh khó nhọc than ai
Tấm thân bé nhỏ đường dài mẹ đi
Ngọc Lương, Yên Trị xá gì
Chùa Hang, Hàng Trạm vẫn đi mỗi ngày.
Chân trần gánh nặng trên vai
Hè nóng, đông giá biết ai bạn cùng
Khi lội suối khi xuyên rừng
Đôi quang chất nặng không dừng bước chân.
Hy sinh cả tuổi thanh xuân
Lao tâm khổ tứ tấm thân héo mòn
Trung trinh lòng mẹ sắt son
Các con khôn lớn mẹ còn nữa đâu.
Tháng Bảy nắng lửa, mưa sầu
Các con thương tiếc còn đâu mẹ hiền
Mẹ về cùng với tổ tiên
Mùng năm, tháng Sáu ưu phiền đời con!
22/7/2023
Quách Duy Thịnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân