28/08/23 – 03:08

GIỖ MẸ LẦN THỨ 60
(12/7/1963 – 12/7/2023 âm lịch)
Hôm nay giỗ mẹ. Mẹ ơi!
Cháu con sắm lễ kính mời tổ tiên
Cơm rau đạm bạc dâng lên
Ngóng hương hồn mẹ về bên ban thờ
Vu lan đông đủ tựu tề
Nhớ ngày mẹ mất cùng về bên nhau
Nén nhang vơi giọt lệ sầu
Sáu mươi năm vẫn cứ đau xót lòng
Trời cao mong được thong dong
Trần gian con cháu vui lòng mẹ ơi!
Chắt cháu dâu rể tuyệt vời
Tứ bề nội ngoại rạng ngời gia phong.
Công cha nghĩa mẹ một lòng
Chở đầy phúc đức lưu dòng từ bi
Tục trần dẫu lắm sân si
Phúc dày tiên tổ bước đi yên lành
Ơn phù vạn sự thông hanh
Trời cao chứng giám lòng thành cháu con
Bữa cơm đoàn tụ sắt son
Hướng về cõi phật mỏi mòn nhớ thương…
12/7/2023 Quý Mão
Trần Hải Lộc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân