02/08/23 – 09:08

GIỌT THU BUỒN
(Kính viếng hương linh em Trần Ngọc Diệp)
Tê tái lòng tủi biệt tối qua
Đóa hồng rủ xót lời tiễn biệt
Tim buông nhịp niềm thương thao thiết
Nẻo đi rồi khuấy cả trời đau
Gió ngẩn ngơ phố cũ bạc màu
Sương dằng dặc hàng cây nức nở
Dù vẫn biết duyên trần hết nợ
Cả miền rơi mỏi lệ ướt nhòa
Kỷ niệm đầy trước phút chia xa
Ta nấc nghẹn phận đời nghiệt ngã
Thu sầu hỡi đường nay đôi ngả
Vẫn còn đây hương nét em cười
Hãy ngủ yên trả cuộc rong chơi
Gá thân tạm ngày thay áo mới
Vô lượng kiếp trùng phùng duyên khởi
Giong cánh buồm cập bến thảnh thơi.
02/10/2022 Nhằm 2/9 Âm lịch

Tống Thị Song Hà
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân