06/09/23 – 09:09

GÓC ĐỜI CÒN LẠI
Bên kia sông ánh tà dương tàn lụi
Tiễn chân ngày chiều muộn bước qua sân
Giọt nắng tắt, ông mặt trời xuống núi
Chim đã về với tổ bỏ đường bay
Mẹ cũng đã khép tay ngày tất bật
Bếp lửa cười bên dáng mẹ thân quen
Bát canh rau, dưa cà cơm đạm bạc
Cùng con thơ ấm cúng bữa cơm chiều
Cha từ buổi “ra đi” vì chinh chiến
Gánh nhọc nhằn đời trút xuống đôi vai
Nét thanh xuân tàn phai trên gò má
Mẹ ngược xuôi phố chợ đã quen rồi
Con chưa lớn để thay cha gánh vát
Cũng đủ khôn thấu hiểu mẹ khổ nhiều
Học chăm chỉ mơ tương lai tươi sáng
Áo công danh con mặc buổi vào đời
Để mắt mẹ ngời xanh màu hạnh phúc
Ngày áo cơm tất tả đã xa rồi
Thân thảnh thơi một góc đời còn lại
Mỗi mai về vất vả chẳng qua tay!
Tuệ Mẫn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân