31/05/23 – 10:05

GỞI NGƯỜI TÔI YÊU
Gởi nàng thơ chút tâm tình
Một chút trăn trở lòng mình đang mang
Một chút cảm xúc xốn xang
Cả một chút nhớ nhẹ nhàng thoáng qua
Mong nàng thơ giữ dùm ta
Những khoảnh khắc ấy như là dấu son
Vì ta đâu thể mãi còn?
Vì đời đâu thể mãi tròn nét xuân?
Riêng tim nàng đập chẳng ngừng
Vẫn xanh vẫn đẹp như rừng sau mưa
Giữ dùm ta chút hương xưa
Dẫu ta cát bụi tình vừa đâu đây.
Minh Loan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân