30/08/23 – 10:08

GỬI LẠI MÙA CHIA XA
Em muốn quên tất cả
Ký ức của ngày qua
Cuộc tình duyên rất lạ
Chợt đến đi nhạt nhòa.
Em – chuyến đò bến Hạ
Neo hững hờ đời anh
Khẽ khàng tựa chiếc lá
Giữa khung trời thắm xanh.
Vùng bình yên tĩnh lặng
Nhập nhằng cơn sóng xô
Dấu chân miền cát trắng
Hoang vu cõi mơ hồ.
Trả mây về chốn cũ
Nơi có gió mùa Thu
Mộng tình ơi đã lỡ
Loang khói sương mịt mù.
Tình bước qua đời nhau
Có câu hò biển mặn
Nụ cười rơi phố vắng
Gửi lại mùa chia xa.
Hải Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân