31/08/23 – 08:08

GỬI TÌNH CHO GIÓ
Câu thơ bay tít lên trời
Buồn thì mưa khóc, vui chơi nắng hồng
Gửi tình theo gió mênh mông
Gió yêu gió lượn vòng trong vòng ngoài.
Câu thơ gửi đến lòng ai
Rưng rưng giọt nhớ đọng đầy mi yêu
Sáng chưa rạng đã mong chiều
Chiều vừa đậy nắp, trăng treo ngóng chờ.
Câu thơ tìm gặp giấc mơ
Cánh buồm no gió cặp bờ bến xanh
Buông neo vào trái tim mình
Triều dâng muôn lớp sóng tình gọi nhau.
Câu thơ chạm đến mai sau
Cho mây gặp gió thành bầu trời riêng!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân