22/08/23 – 03:08

GỬI VỀ HỒNG LĨNH
Hồng Lĩnh ơi! Xưa kia còn hoang dại
Vẫn đơn sơ và chịu phải chiến tranh
Bởi đạn bom nên màu áo kém xanh
Đàn muông thú sang Kì Anh lánh nạn
Hồng Lĩnh kết dòng Lam làm bạn
Bao đời nay vẫn mẫn cán tự tình
Buông bóng hình trong dòng nước trong xanh
Nước mơn trớn một mỗi tình muôn thuở
Chiến tranh xa – Hồng Lĩnh nhiều trăn trở
Luôn cựa mình để mở lối hồi sinh
Cho đến nay – Hồng Lĩnh đã vươn minh
Khoác màu áo thắm tình cô gái trẻ
Câu lạc bộ thơ bén duyên từ bé
Hò hẹn nhau tìm lối rẽ về đây
Để giao lưu tỉnh nghĩa thật đong đầy
Và chiêm ngưỡng vẻ ngất ngây Hồng Lĩnh
Đại hội này có áo xanh người lính
Có mối tình nồng thắm của quân dân
Hồn Nguyễn Du phảng phất đến trao vần
Hồn Xuân Diệu nâng tầm thơ xứ Nghệ
Các thi nhân ba miền nhiều vô kể
Những nhân tài già trẻ ngấm văn chương
Lấy thời gian và xã hội làm trường
Cho ngòi bút rẽ đường thơ ấm áp
Xin gửi lời đến anh em cô bác
Đã về đây bàn bạc tiếp dòng thơ
Xin kính chúc đại hội giương cao cờ
Tình đoàn kết từng giờ thêm nở rộ
Hồng Lĩnh ơi! Địa danh này đáng nhớ
Sơn thủy hữu tình – sách vở còn lưu
Xin cảm ơn Hồng Lĩnh nhớ những điều
Mà di sản Nguyễn Du – Kiều để lại.
13/7/2023

Lê Hữu Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân