01/07/23 – 02:07

HẠ NHỚ
Cái nắng hạ làm tươi màu phượng đỏ
Ve sầu ngân rộn khắp ngõ sân trường
Tôi chạnh lòng bỗng nhớ một người thương
Niềm xao xuyến má ửng hường trỗi dậy
Bao mơ mộng gởi đong đầy trang giấy
Kỷ niệm hồng ôm ấp vậy trong mơ
Nhớ ngày nao ở cái tuổi dại khờ
Ta cùng viết dệt tình thơ ái ngỏ
Ngàn thương nhớ giữ buồng tim vò võ
Luyến lưu này xin nói nhỏ người nghe
Sắp chia xa hồn cứ mãi rụt rè
Bờ vai lạnh đời chở che bỏ ngõ
Rồi khoảng cách ai nào đâu thấu tỏ
Hai đứa mình chưa gắn bó cùng nhau
Dù trái tim hờ hững có nát nhàu
Yêu khờ dại chẳng làm đau người khác
Cành phượng vĩ gió vờn lay xào xạc
Dạ thẫn thờ trời lác đác mưa ngâu
Rồi thời gian sẽ chôn hết nỗi sầu
Mong nối lại tình đậm sâu tri kỷ.
01/7/2023
Kiều Phạm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân