Hạ nhớ tình thu – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

26/07/23 – 01:07

Tác giả Nguyễn Thúy Mỹ

 

HẠ NHỚ TÌNH THU

Tiễn đưa hạ sao lòng nghe vương vấn
Nỗi u buồn chen lẫn bởi mùa thu
Kéo màng đêm lan tỏa khói sương mù
Cây phượng vĩ vi vu trong gió mát

Hai ta tựa bên nhau cùng nghe nhạc
Bài phượng buồn anh hát thật là hay
Gió đưa hoa rơi rụng khắp sân đầy
Tiễn đưa hạ đón mưa mây đang tới

Anh yêu hỡi! Để mình em ngóng đợi
Thu đã về phơi phới khắp trời xanh
Một mình em lặng lẽ sao nỡ đành
Ôm kỷ niệm với mối tình nghiệt ngã

Anh có lẽ xem em như người lạ
Một chút tình cũng đã hết hay sao
Bao yêu thương trìu mến thật ngọt ngào
Nay tan biến trôi mau theo nước lũ

Đôi dòng lệ chảy dài đêm không ngủ
Thôi hết rồi chuyện cũ nhắc buồn thêm
Mang nỗi niềm cứ khắc khoải từng đêm
Thu đã chết trong tim từ dạo ấy.

Nguyễn Thúy Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: