23/03/23 – 02:03

HÀ NỘI ƠI!
Trời Hà Nội chiều thu vàng nắng mới
Dạ nao nao chân bước lạc trời xa
Hồn phiêu lãng khung trời mênh mông quá
Phút bồn chồn xao xuyến Hà Nội ơi.
2/10/2022

Lương Khánh Vinh
23/03/23 – 02:03
HÀ NỘI ƠI!
Trời Hà Nội chiều thu vàng nắng mới
Dạ nao nao chân bước lạc trời xa
Hồn phiêu lãng khung trời mênh mông quá
Phút bồn chồn xao xuyến Hà Nội ơi.
2/10/2022
Lương Khánh Vinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân