16/08/23 – 08:08

HÀ TĨNH MẾN THƯƠNG
LẶNG nghe bài dân ca ai hát
THẦM ghi lòng dào dạt tình quê
HAI đầu nỗi nhớ tìm về
TIẾNG hò vang vọng say mê xuôi dòng.
QUÊ ta đó đục trong bến nước
HƯƠNG bưởi thơm xuôi ngược sông La
HÀ khắc thời tiết quê nhà
TĨNH tâm một dạ thiết tha muốn về.
TRĂM điều nhớ miền quê yên ả
MẾN yêu vùng sỏi đá cằn khô
NGÀN năm tiếng hát câu hò
THƯƠNG dòng sông với bến đò thủy chung.
HỠI ai đó muôn trùng cách trở
NGƯỜI có còn nhung nhớ vấn vương
LẶNG THẦM HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG
HÀ TĨNH TRĂM MẾN NGÀN THƯƠNG HỠI NGƯỜI.
14/8/2023
Phan Ngụ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân