18/05/23 – 02:05

HAI NĂM TRƯỞNG THÀNH
Mới hai tuổi nhưng từng rong ruổi
Khắp mọi nơi theo chuỗi thời gian
Nông thôn, thành thị, núi ngàn
Đâu đâu cũng được tỏa lan sáng ngời.
Những tâm hồn thi nhân,văn sĩ
Đã gieo mầm hoa mỹ tuyệt thay
Lời hay, ý đẹp tỏ bày
Tạo nên giai điệu làm say lòng người.
Nguồn trí thức hồng tươi biết mấy
Khoảng không dài mà khuấy mênh mông
Đam Books phát triển cộng đồng
Hai năm thỏa mãn với công trưởng thành.
18/5/2023
Lê Văn Sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân