01/06/23 – 07:06

HAI NGÀN NĂM!
Hai ngàn năm như thể yêu em
Mây êm trăng sáng ru êm gió bồng!
Mặn nồng dòng suối tuôn… sông
Mênh mông cuộn chảy mở lòng triết nhân!
Hai ngàn năm như thể tình nhân
Quý trân ước nguyện hóa thân uốn chìu!
Tình yêu nhạt ánh mây nhiều
Nâng niu tim ấm ngả dìu gió đưa!
Đong đưa cánh áo nắng vừa
Tình đưa ánh mắt môi vừa dáng tiên!
Gió xiên bay vạt áo duyên
Hồn miên man tận bút nghiêng dấu tình!
Hành tinh dẫn bước đăng trình
Chúng mình như thể hai ngàn năm yêu!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân