Hành hương về Thành Cổ – Thơ Trần Tuấn Anh

18/07/23 – 02:07

Tác giả Trần Tuấn Anh

 

HÀNH HƯƠNG VỀ THÀNH CỔ

Anh nằm xuống dưới đáy sông Thạch Hãn
Trường Sơn yên nghỉ bạn anh nằm
Tháng Bảy về cùng thi hội viếng thăm
Đặt vòng hoa gởi vào lòng đất thẳm

Mãi ghi ơn Thành Cổ vững muôn năm
Thiên hùng ca bi tráng ánh trăng rằm
Sông êm ả trôi hoa đăng về biển
Qua Hiếu Giang Cửa Việt nhớ chiến công

Tuổi đôi mươi thơm ngát mãi hương nồng
Anh ngã xuống để non sông thống nhất
Máu hòa vào đất thắm đỏ phù sa
Hôm nay trở về Quảng Trị hoan ca

Cầu Hiền Lương bà con còn vất vả
Đất Vĩnh Linh còn vết phá bom mìn
Đảo Cồn Cỏ lên xanh gìn giữ biển
Chờ một ngày kiến tạo lại Hoàng Sa

Thế hệ trẻ mãi xa nhà vì đất nước
Chí quật cường nguyện tiếp bước cha anh
Cửa Tùng Cửa Việt sóng sánh long lanh
Cùng cả nước giữ hòa bình biển đảo.

Trần Tuấn Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: