25/03/23 – 08:03

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Đừng tưởng nhiều tiền mà ngon
Đêm về chồng, vợ vẫn còn cãi nhau
Con cái không biết đi đâu
Ra đường dị hợm quả đầu đỏ xanh
Vô nhà căn bếp lạnh tanh
Đừng mơ có bữa cơm lành, canh ngon
Ham hố bỏ cả chăm con
Tưởng mình là nhất, rồi còn sẽ đau
Về già cái khổ thấm sâu
Có than có vãn cũng đâu khác gì
Tham lam, đố kị, so bì
Đời này chẳng có lộc gì… tự nhiên
Dạy con từ thuở thiếu niên
Tài sản có được đương nhiên phải làm
Nhủ lòng chớ có tham lam
Của thiên trả địa, không làm… có ư?
Muốn con ngoan giỏi hiền từ
Tìm thầy dạy bảo, đầu tư học hành
Lớn khôn danh toại công thành
Gia đình hạnh phúc, cơm lành canh ngon
Giàu sang gác tía lầu son
Cũng không bằng được khi còn… yêu nhau.
Sài Gòn, 23/3/2023

Nguyễn Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân