17/08/23 – 07:08

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Gia đình hạnh phúc ấm êm
Kính yêu cha mẹ có thêm con hiền
Dù cho thiếu hụt bạc tiền
Vợ chồng giữ một lời nguyền trước sau
Dù cho đôi lúc ốm đau
Vợ chồng chăm sóc có nhau sum vầy
Cháu con phải giữ lời này
Sống cho trọn đạo mới đầy hiếu trung
Làm người đức hạnh ngôn dung
Khuyên ai hiểu thấu cho cùng trước sau
Hãy nên nhường nhịn lẫn nhau
Anh em hòa thuận trước sau thuận hòa
Đừng nên tranh chấp chửi la
Mất câu hiếu đạo mẹ cha thêm buồn
Dù cho nước chảy mưa tuôn
Mong sao gìn giữ chớ luôn khích hiềm
Mất cha mất mẹ khó tiềm
Giữ cho trọn đạo con tim vẹn toàn
Gia đình sum họp cháu con
Hạnh thông gia đạo vuông tròn nghĩa nay.
17/8/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân