18/05/23 – 01:05

HẠT NẮNG
Anh cứ để sóng trôi xa niềm nhớ
Gió thổi hương vụng dại chát về rừng
Biển hoàng hôn có cháy khát mông lung
Thì hãy nhớ hương rừng xa vời vợi.
Phú Yên, ngày 15/10/2020
Nguyễn Thị Bích Đào

18/05/23 – 01:05
HẠT NẮNG
Anh cứ để sóng trôi xa niềm nhớ
Gió thổi hương vụng dại chát về rừng
Biển hoàng hôn có cháy khát mông lung
Thì hãy nhớ hương rừng xa vời vợi.
Phú Yên, ngày 15/10/2020
Nguyễn Thị Bích Đào
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân