08/07/23 – 01:07

HÃY VỀ CẨM THỦY QUÊ TÔI
Ai về Cẩm Thủy quê tôi
Ngược dòng sông Mã ngắm đồi chè xanh
Cây cao suối nước trong lành
Trời chiều ngọn núi tròn vành ngậm gương
Cầu quá suối cá Cẩm Lương
Người xa thăm một lần thương nhiều lần
Cảnh quan đẹp suối cá thần
Mình rồng môi đỏ mũ vân đội đầu
Thủy cung hang rộng nước sâu
Nhũ đá vân vẽ đủ màu kim cương
Cá mừng đón khách thập phương
Sương in mặt lá như gương trong ngần
Khách du dẫu đến một làn
Chủ nhà đón khách dễ gần dễ thương
Tục xưa văn hóa vua Mường
Giao lưu khách chủ, yêu thương như nhà
Sướng vui văn nghệ thơ ca
Cồng chiêng kẻng sáo đậm đà nét xưa
Gặp nhau chỉ một vài giờ
Mà sao quá đỗi mặn mà thân quen
Biết ai giàu có sang hèn
Chẳng hề phân biệt vùng miền thói xưa.
6/2023
Lê Tiến Khoát
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân