28/07/23 – 08:07

HÃY VỀ ĐI CON
(Kính tặng linh hồn những liệt sĩ vô danh, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27-7)
Khi con chưa được về quê
Nỗi đau tim mẹ chưa hề nhạt phai
Thời gian ngóng đợi thật dài
Con cùng bè bạn những ai chưa về
Ngày đi con đã hẹn thề
Giặc tan con trở về quê sum vầy
Tuổi già mẹ dựa con đây
Cưới cho cô vợ trang đài hiền ngoan
Hòa bình làng xóm hân hoan
Gia đình sum họp kết đoàn mừng vui
Còn con biền biệt phương trời
Mẹ đi tìm kiếm khắp nơi ngóng chờ
Hãy về con khỏi bơ vơ
Bao đêm mẹ thức thẫn thờ héo hon
Từng đêm mong nhớ mỏi mòn
Mẹ luôn cầu nguyện gọi con não nề
Đêm dài mẹ vẫn luôn mơ
Có ngày con sẽ bất ngờ về bên
Con trai của mẹ rất hiền
Cùng bao bè bạn bên hiên đứng cười…
Cao Hùng Cường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân