22/08/23 – 08:08

HÃY VUI LÊN NÀO
Vui lên nhé khi đời còn có thể
Chứ nếu không sẽ trễ đó bạn ơi
Bởi đời sống không chờ ai bao giờ
Hãy vui lên cho đời thôi bớt khổ
Kiếp sống này chỉ tạm bợ mà thôi
Ta sống vui sống thật với tâm mình
Ta sẽ được chân tình bao lưu luyến
Cùng kết bạn để tâm hồn hòa quyện
Những vần thơ xao xuyến gởi cho nhau
Com men và bình luận với phong trào
Thơ văn sẽ ngọt ngào tình thi hữu
Ba miền sẽ đoàn viên vui kết tụ
Những đóa hồng sẽ kết nụ đẹp xinh
Tình thơ xinh sẽ gắn kết ta về
Ngôi nhà chung hội trường thơ ca nhé.
12/8/2023
Mỹ Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân