01/08/23 – 04:08

HÈ NHỚ
Hôm nay nơi đấy ngày xưa
Một mình ngồi ngắm gió mưa vơi đầy
Nhớ ai trong trắng thơ ngây
Mộng mơ tình tứ ngất ngây thuở nào
Nhớ ai nỗi nhớ dâng trào
Nhờ mây gửi gió lời chào yêu thương
Đến người lỡ bước duyên lương
Bao năm vẫn nhớ vẫn thương lệ trào
Em là mong ước ngày nào
Trong tim anh đó dạt dào yêu thương
Bên nhau ngày ấy ngát hương
Giờ đây xa vắng nhớ thương em à
Tình xưa nay đã đi xa
Hỏi người nơi ấy phương xa có buồn
Ngoài trời vẫn thế mưa tuôn
Trong lòng nặng trĩu nỗi buồn thiếu em
Hè về thao thức hằng đêm
Nhớ bao kỷ niệm êm đềm cùng em.
Đinh Nho Thắng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)