24/08/23 – 07:08

HẸN HÒ THÁNG GIÊNG
Cầm tay Đình ướm hỏi Chùa
Giêng Hai ngày rộng, tháng thưa… hẹn hò
Ấy về yếm lụa thêu mơ
Đây vành khăn xếp cho vừa lòng nhau.
Cặp đôi Lục bát uốn câu
Dưới trên bện chặt, hỏi vào… đáp ra
Mặn mà lễ hội quê ta
Đình nghiêng nghiêng ngói
Chùa ngà ngã yêu…
Nghìn năm kề sớm cận chiều
Đình – Chùa kết nối bao nhiêu cõi người?
Câu quê chắp nối thành lời
Thủy chung như Đất liền Trời
Thủy chung!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân